Cặp vợ chồng lừa đảo hơn 44 tỷ đồng (3)

Thứ sáu, 25/07/2014 12:20

* KỲ CUỐI:  ĐANG BỊ ĐIỀU TRA VẪN TIẾP TỤC LỪA

(Cadn.com.vn) - Theo những tài liệu phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng nắm được, chỉ trong vòng 10 tháng (từ tháng 10-2012 đến tháng 7-2013), vợ chồng Nguyễn Đắc Linh và Phạm Đinh Mỵ My đã đưa gần 10 người sập bẫy, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 44 tỷ đồng. Những nạn nhân nhẹ dạ cả tin và dư luận cũng đang mong ngày Linh và My phải bước ra trước vành móng ngựa, nhận những bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật...

Sau nhiều ngày tiếp xúc với cán bộ điều tra và theo chân các đồng chí ghi hình đối tượng Linh và My tại trại tạm giam, chúng tôi thực sự kinh ngạc trước những chiêu lừa của cặp vợ chồng này. Trung tá Nguyễn Giới - Đội trưởng Đội Điều tra thẩm định hồ sơ tố tụng - Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng không ít lần phải thốt lên rằng, Linh và My là những kẻ “siêu lừa” và “siêu lỳ”. Lỳ đến nỗi, trong thời gian lực lượng CA đã vào cuộc điều tra, triệu tập Linh và My đến làm việc, các đối tượng này vẫn cố đấm ăn xôi lừa thêm được tiền tỷ, mà quái hơn là lừa ngay những người trước đó đã từng nhiều lần bị đối tượng này cho sập bẫy.

Trung tá Giới kể: Tháng 6-2013, bà Lê Vương Thiên Hạc chính thức tố cáo vợ chồng Linh, My có hành vi lừa đảo bà 3 tỷ đồng từ việc bà nhờ Linh, My vay hộ ngân hàng thế chấp căn nhà số 5/3-Đỗ Quang và CQĐT đã thụ lý, mời Linh và My lên làm việc. Trong những ngày làm việc với cơ quan CA, Linh và My không những không hối lỗi mà còn giở thêm chiêu lừa mới.

Chân dung siêu lừa Nguyễn Đắc Linh.

Cụ thể, ngay sau những lần làm việc với CQĐT, Linh và My đã điện thoại và tìm đến nhà bà Lưu Thị Một mà mình từng lừa, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, ngỏ lời mượn 500 triệu đồng. Linh nói dối rằng: “Do bà Hạc tố cáo, CA biết chuyện rồi nên phải nộp tiền khắc phục hậu quả cho bà Hạc tại CQĐT, nếu không thì sẽ bắt giam, mong chị Một cứu cho lần nữa để em còn có cơ hội làm tiếp dự án trả tiền cho chị và mọi người”. Lời nói đường mật của Linh và My khiến bà Một tin ngay, nên ngày 17-6 vay mượn cho Linh số tiền trên. Nhận được tiền, Linh nói phải đem ngay lên nộp cho CA rồi đi.

Để kiểm chứng thông tin, bà Một lẳng lặng lấy xe máy bám theo Linh, nhưng Linh phát hiện nên cố tình chạy thẳng tới cổng số 47-Lý Tự Trọng (trụ sở CATP Đà Nẵng). Lúc này tin là Linh nói thật nên bà Một vào một quán cà-phê bên ngoài ngồi chờ, nhưng gần trưa thấy Linh điện thoại nói là trưa phải “mời cơm” các anh CA, nên bà Một đi về, còn Linh mang số tiền 500 triệu đồng tiếp tục tiêu xài riêng. Nắm được thóp bà Một, những ngày sau đó Linh và My tiếp tục nói bà Một cho mượn thêm gần 200 triệu đồng với lý do để lo việc mình đang bị CA điều tra và được bà đồng ý.

Trung tá Nguyễn Giới cho biết thêm, trong quá trình điều tra còn phát hiện một chiêu trò quỷ quái mà My và Linh đã thực hiện với bà Một thông qua tin nhắn điện thoại ngày 20-7. Cụ thể, My nói bà Một cho mượn thêm 20 đến 30 triệu đồng chung chi để Linh khỏi bị bắt giam. Như vậy Linh sẽ có điều kiện thanh toán tiền hợp đồng ở Phú Yên trả cho bà và mọi người, nhưng bà Một không tin nữa!

Cơ quan CSĐT bắt và dẫn Linh vào trại giam.

Ngoài số tiền gần 44 tỷ đồng Linh và My đã lừa những bị hại Lê Vương Thiên Hạc, Nguyễn Long Phi Sơn, Tống Nguyên Thư, Lưu Thị Một và 3 người khác là bạn của nạn nhân Một, trong quá trình điều tra, những tháng đầu năm 2014, CQĐT còn khai thác mở rộng và làm rõ Linh và My còn tham gia “đánh bắt xa bờ”, lừa một Cty ở Quảng Nam chiếm đoạt 400 triệu đồng. Theo trình bày của đại diện Cty CP Đăng Khoa, Quảng Nam (có trụ sở tại khu Trung An, TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) thì thời điểm đầu năm 2013, Cty đang cần một số lượng đèn LED để trang trí Hội trường Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam nên cho nhân viên tìm hiểu thị trường thì gặp Nguyễn Đắc Linh, lúc đó tự xưng là Giám đốc Cty TNHH Thanh Niên (thực tế lúc đó My làm giám đốc chứ không phải Linh).

Sau khi thỏa thuận, ngày 23-4, Linh lấy danh nghĩa Giám đốc Cty Thanh Niên để ký kết Hợp đồng kinh tế số 234/HĐKT/2013 với bà Lê Thị Tú Hoa - Giám đốc Cty CP Đăng Khoa Quảng Nam với nội dung “bán cho Cty Đăng Khoa Quảng Nam các loại trụ đèn và đèn trang trí với tổng giá trị hợp đồng là 979.500.000 đồng”. Theo nội dung hợp đồng ký kết thì Cty Đăng Khoa (bên A) phải tạm ứng cho Cty Thanh Niên (bên B) 50% giá trị hợp đồng. Ngày 3-5, Cty Đăng Khoa đã chuyển vào tài khoản của Cty TNHH Thanh Niên mở tại Chi nhánh Ngân hàng VIP Public Bank TP Đà Nẵng số tiền 400 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Cty Đăng Khoa đã cử nhân viên ra gặp Linh để lấy mẫu đèn nhưng Linh không thực hiện theo hợp đồng như đã ký kết với lý do bên A chưa chuyển đủ 50% số tiền theo giá trị hợp đồng.

Khai nhận với CQĐT, Linh thừa nhận thời điểm nhận tiền của Cty Đăng Khoa thì do lúc đó Cty Thanh Niên không còn hoạt động sản xuất các mặt hàng thiết bị điện nữa, nhưng vì áp lực nợ nhiều chỗ khác và lương công nhân nên đã liều ký hợp đồng kinh tế với Cty Đăng Khoa mà không thực hiện được hợp đồng.

Đúng là hành trình những “dự án lừa” của Linh và My có độ lỳ thật đáng nể. Những ngày giữa tháng 7-2014, khi chúng tôi cùng các điều tra viên đặt câu hỏi với Linh tại phòng đi cung - trại tạm giam Hòa Sơn rằng: Vì sao khi CA đã phát hiện sai phạm, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi? Linh cười đáp ngang xương: “Thì vào đường cùng rồi, nợ nần chồng chất rồi, lừa thêm được chừng nào tốt thêm chừng đó!”.

Trung tá Nguyễn Giới cho biết, hành vi của các đối tượng đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hiện CQĐT đã hoàn tất những thủ tục cuối cùng để đề nghị truy tố Linh và My ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Việc điều tra, làm rõ vụ án là chiến công xuất sắc của cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng hướng đến kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống CSND. “Chắc chắn Linh và My sẽ phải nhận hình phạt cao nhất mà luật pháp đã quy định, bởi hành vi và thủ đoạn các đối tượng đã gây ra hết sức nguy hiểm. Đây cũng là mong mỏi, sự chờ đón của các bị hại đã bị Linh và My đưa vào cảnh sống khốn đốn” - Trung tá Nguyễn Giới nói.

Công Hạnh